VietBest
Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html)
+--- Thread: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . (/thread-14635.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 07:15 PM)tuyetvan Wrote: Vân chúc Quê Mùa dễ thương xinh đẹp vui vẽ nhiều trong năm mới nhá 


hahahah , Quê hỏi Vân có chuyện gì đễ nói không huh ?? .... có chứ ... nhưng hhehehe .... thôi không dám nói , sợ bị dũa ....  để cho bầy trẻ chơi cho vui ... mình ngồi coi xem ai câu được nhiều ... cá  .. thì mình hoan hô thôi  Clap


:LOL-53:

Cám ơn Cám ơn chị TV.. nghe chúc là thích quá trời.. chắc năm nay may mắn... ahahhahahahhahahaha... 

Mấy hôm nay em cười hơi nhiều... cười em Khờ, hắn sợ tuyết trốn về miền Nam cho ấm, ai dè tuyết quá trời năm nay..... ahahahahahhahaah.. đang ở nhà với gà đốt đèn thật là lãng mạng hết sức.. 

Bên trên chị có tuyết nhiều không? Đêm nay bên em rớt từ 1 giờ sáng tới trưa thứ 6.. 9 inches, mai trường học cho nghỉ 2 tiếng sớm học ở nhà


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

Wow, vậy hả QM ??? năm nay coi bộ tuyết đậm hả ??

chổ Vân ... tuyết rơi vào Saturday , bắt đầu cho long weekend , hôm đó Vân không biết mình nên lái xe hay đi bus ... ban đầu tính đi bus , nhưng suy nghĩ lại , Vân nói "Chúa ơi , với đức tin , con sẽ lái xe đi" ... rốt cuộc mọi chuyện cũng tốt đẹp ngày hôm đó ... cái Vân sợ là về ban đêm mà bị stuck trên ice .. có lần xe Vân bị xoáy bánh trên ice vào nữa đêm , chu mèn , may phước cũng gần nhà ,  cuối cùng Vân phải dựng đầu neighbor dậy nữa đêm để giúp Vân ... vì ban ngày, tuyết tan thành nước ... ban đêm lạnh lại , nước trở thành ice .. dính vào là coi như tiêu 


QM có kỹ niệm nào kẹt trên tuyết không  Disappointed-face4

à, Chúa thương , nên cho tuyết chỉ trong long weekend thôi , vô Monday là mưa nên tuyết tan hết .. thế là Tuesday Vân đi làm bình an  Admire


mèn ... 9 inches là phải xúc tuyết rồi ... Vancouver năm nay không tới nỗi phải xúc tuyết ... ôi cám ơn Chúa  Admire


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 07:36 PM)tuyetvan Wrote: Wow, vậy hả QM ??? năm nay coi bộ tuyết đậm hả ??

chổ Vân ... tuyết rơi vào Saturday , bắt đầu cho long weekend , hôm đó Vân không biết mình nên lái xe hay đi bus ... ban đầu tính đi bus , nhưng suy nghĩ lại , Vân nói "Chúa ơi , với đức tin , con sẽ lái xe đi" ... rốt cuộc mọi chuyện cũng tốt đẹp ngày hôm đó ... cái Vân sợ là về ban đêm mà bị stuck trên ice .. có lần xe Vân bị xoáy bánh trên ice vào nữa đêm , chu mèn , may phước cũng gần nhà ,  cuối cùng Vân phải dựng đầu neighbor dậy nữa đêm để giúp Vân ... vì ban ngày, tuyết tan thành nước ... ban đêm lạnh lại , nước trở thành ice .. dính vào là coi như tiêu 


QM có kỹ niệm nào kẹt trên tuyết không  Disappointed-face4

à, Chúa thương , nên cho tuyết chỉ trong long weekend thôi , vô Monday là mưa nên tuyết tan hết .. thế là Tuesday Vân đi làm bình an  Admire

Có chị, em bị quay xe, đụng xe gãy đôi cũng có ahahhahahahahahaha, thắng không ngừng, đường trơn, ai chạy tuyết cũng biết, không có dễ.. nhưng chúng mình sống ở xứ tuyết thì phải chịu mấy tháng.. sang mùa trời ơi nó thích gì đâu, ấm áp.. nhiều khi vào mùa lạnh chỉ muốn sau này về hưu về lại miền Nam cho ấm, mà cứ sang hè thì lại thôi, không nghĩ đến nữa.. ở đây cũng okay.. ahahahhahahahahah

Em mua cái snow caster, em ủi lẹ lắm


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

Bây giờ đi vacation nhiều khi hơi khó khăn vì đại dịch.. Hồi nào giờ chị đã đi được những đâu?  Biggrin


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

(2021-02-17, 07:43 PM)Quê Mùa Wrote: Có chị, em bị quay xe, đụng xe gãy đôi cũng có ahahhahahahahahaha, thắng không ngừng, đường trơn, ai chạy tuyết cũng biết, không có dễ.. nhưng chúng mình sống ở xứ tuyết thì phải chịu mấy tháng.. sang mùa trời ơi nó thích gì đâu, ấm áp.. nhiều khi vào mùa lạnh chỉ muốn sau này về hưu về lại miền Nam cho ấm, mà cứ sang hè thì lại thôi, không nghĩ đến nữa.. ở đây cũng okay.. ahahahhahahahahah

wow , gãy đôi xe ?? rồi QM có bị sao không ??

trời tuyết , Vân không dám chạy lẹ đâu ... thấy cần thắng ở xa là Vân lo rề rề từ từ rồi .. Vân sợ tuyết mà thắng gấp lắm 

có lần trời tuyết , Vân chạy đường dốc ... Vân lên dốc thì lên không nỗi ... còn bên kia xuống dốc thì cũng không ai dám xuống lẹ 

oh boy ... mỗi lần thấy tuyết , là Vân ... mệt .. năm nào Vân cũng cầu xin Chúa , nếu cho có tuyết , có cỡ 1 cm là đủ ... đẹp rồi  Shy


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

snow caster tốt khi mặt phẳng đó smooth ... chứ mặt phẵng không smooth , thì Vân không biết sao hả ??

Vân thì xúc tuyết đó ... xúc vòng chung quanh parking , xúc luôn cái driveway ... có lần xúc hăng quá , Vân đem 2 cái shovels xuống , người ta ăn cắp cái shovel kia hồi nào không hay  Crying-face4


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 07:47 PM)tuyetvan Wrote: wow , gãy đôi xe ?? rồi QM có bị sao không ??

trời tuyết , Vân không dám chạy lẹ đâu ... thấy cần thắng ở xa là Vân lo rề rề từ từ rồi .. Vân sợ tuyết mà thắng gấp lắm 

có lần trời tuyết , Vân chạy đường dốc ... Vân lên dốc thì lên không nỗi ... còn bên kia xuống dốc thì cũng không ai dám xuống lẹ 

oh boy ... mỗi lần thấy tuyết , là Vân ... mệt .. năm nào Vân cũng cầu xin Chúa , nếu cho có tuyết , có cỡ 1 cm là đủ ... đẹp rồi  Shy

Em bị đụng nhiều lần cũng tởn rồi, giờ chạy cũng chậm lại hơn lúc trước, phần có lẽ trên xe em lúc nào cũng có người nhà, em sợ chạy lẹ quá người trong xe sợ ehehehehehheeheheh.. 

Đúng rồi nếu xe chị mạnh chị lên dốc nổi, chứ vừa vừa lên dốc tuyết sẽ bị trợt.. xuống dốc cũng ghê sợ phang xe.. Hôm bữa đâu tuần trước bên TX 100 mấy chục chiếc xe tông nhau vì mưa đá đường trơn..


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

nói chứ ở đâu rồi cũng quen thôi ... nếu mình ở chổ tuyết nhiều , thấy tuyết rơi , mình chẵng cãm giác gì cả ... còn ở chỗ tuyết ít , mỗi lần thấy tuyết rơi là ... uhoh  Rollin


Vân học lái xe bên Edmonton , xứ tuyết ... Vân chạy tuyết thấy tĩnh bơ 

bây giờ qua Vancouver , xứ mưa , nên cũng quen rồi .. .bây giờ thấy tuyết , nếu chút xíu thì ok , chứ thấy nhiều quá thì Vân cũng hơi oãi 


QM ở đó là xứ tuyết hả ??? nếu là xứ tuyết , chính phủ chuẫn bị nhiều hơn , nên đường sá cũng ok ... chứ Vancouver là xứ mưa , mỗi lần tuyết , là phải triệu tập mấy xe đẩy tuyết lại để làm việc , thấy cũng "cười ra nước mắt .. tức là ... cười đau khổ" đó Disappointed-face4


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 07:51 PM)tuyetvan Wrote: snow caster tốt khi mặt phẳng đó smooth ... chứ mặt phẵng không smooth , thì Vân không biết sao hả ??

Vân thì xúc tuyết đó ... xúc vòng chung quanh parking , xúc luôn cái driveway ... có lần xúc hăng quá , Vân đem 2 cái shovels xuống , người ta ăn cắp cái shovel kia hồi nào không hay  Crying-face4

ahahahahhahaah .. tội hông.. mất xẻng rồi mỗi lần xúc tuyết xong là đem cất đi đúng hông? ahahahhahaahah

2 năm trước em xài xẻng, lúc đó còn trẻ khỏe hăng máu lắm nha, em có cái parking lớn, xúc trên xong xuống phía dưới thì phía trên lại đầy.. bố khỉ xúc mãi mà cũng chẳng đi tới đâu.. em có hỏi người ta ủi họ tính lấy em 85 đồng 1 lần xúc, mà chị biết 1 mùa đông tuyết rơi bao nhiêu trận, ngẫm nghĩ lên mạng coi có cách nào mình có thể làm để save $ bởi mình cũng không còn trẻ khỏe mà xúc từng xẻng tuyết mà hất, coi youtube thấy cái snow caster, mua thử coi sao, chứ suy nghĩ hoài cũng mệt, chời ơi thiệt là tuyệt vời.. giờ không có lo tuyết nhiều.. có cái đó ủi đã lắm..  Biggrin


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

nhắc tới mưa đá , cách đây cũng khoảng 1 tháng , Vancouver có mưa đá (mà là mưa mây) ... tức là chổ này có đá , nhưng chổ khác thì sáng trưng 


những hạt đá nhỏ như hột "BỘT BÁN" nằm trên windshield xe Vân ... đep ghê ... yeah , mưa đá .. nó giống như HỘT BỘT BÁN ... tuỳ theo nhỏ hay bự thôi ... hôm đó , Vân có cở size MEDIUM đó , rất dễ thương


Vân thấy coi bộ ... mưa đá vui lắm nha .. QM có bị qua mưa đá chưa ??


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 07:59 PM)tuyetvan Wrote: nói chứ ở đâu rồi cũng quen thôi ... nếu mình ở chổ tuyết nhiều , thấy tuyết rơi , mình chẵng cãm giác gì cả ... còn ở chỗ tuyết ít , mỗi lần thấy tuyết rơi là ... uhoh  Rollin


Vân học lái xe bên Edmonton , xứ tuyết ... Vân chạy tuyết thấy tĩnh bơ 

bây giờ qua Vancouver , xứ mưa , nên cũng quen rồi .. .bây giờ thấy tuyết , nếu chút xíu thì ok , chứ thấy nhiều quá thì Vân cũng hơi oãi 


QM ở đó là xứ tuyết hả ??? nếu là xứ tuyết , chính phủ chuẫn bị nhiều hơn , nên đường sá cũng ok ... chứ Vancouver là xứ mưa , mỗi lần tuyết , là phải triệu tập mấy xe đẩy tuyết lại để làm việc , thấy cũng "cười ra nước mắt .. tức là ... cười đau khổ" đó Disappointed-face4

Em ở vùng này toàn núi đồi không à chị.. tuyết đẹp nhất là đêm đi lễ Noel về, chời ơi nó rơi bông bông trong đêm đẹp dã man.. Năm nào Giáng sinh mà không có tuyết thấy cũng buồn buồn nhớ nhớ..  Biggrin

Kể chị nghe bữa mấy tuần trước đọc news, hàng xóm ở cạnh nhau, 2 vợ chồng ra xúc, chồng 50 vợ 48, xúc tuyết hất sang nhà hàng xóm, hàng xóm 47 ra nói không có xúc mà thảy qua nhà họ, 2 bên cãi nhau, hàng xóm 47 tức quá vô nhà xách súng ra đùng đùng 2 vợ chồng chết, xong ổng vô nhà ổng tự sát luôn.. chời ơi nghe mà thấy lãng xẹt... gần tuổi nhau 50 cả rồi mà lời qua tiếng lại rồi đi bán muối..   Disappointed-face4


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 08:04 PM)tuyetvan Wrote: nhắc tới mưa đá , cách đây cũng khoảng 1 tháng , Vancouver có mưa đá (mà là mưa mây) ... tức là chổ này có đá , nhưng chổ khác thì sáng trưng 


những hạt đá nhỏ như hột "BỘT BÁN" nằm trên windshield xe Vân ... đep ghê ... yeah , mưa đá .. nó giống như HỘT BỘT BÁN ... tuỳ theo nhỏ hay bự thôi ... hôm đó , Vân có cở size MEDIUM đó , rất dễ thương


Vân thấy coi bộ ... mưa đá vui lắm nha .. QM có bị qua mưa đá chưa ??

Mưa đá có lúc cục cục như cục đá đó nha chị.. 

Mà em cũng sợ chạy gần mấy xe tải, tuyết nó rớt vô xe mình cũng hết hồn.. 

Chị ở Canada có trải nghiệm động đất bao giờ chưa? Bên em em cảm giác được 1 lần.. ngộ lắm  Biggrin


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

ủi thì đả , nhưng quan trọng the surface có smooth không ?? nếu smooth thì ok , chứ không smooth , Vân không biết nó có work không QM ??


Vân nghĩ xúc tuyết là 1 hình thức exercise .. Vân không xúc lúc đang snowing .. chờ ngưng snowing , Vân mới xúc 

mà mổi lần xúc 1 xuỗng xong , mình phải dump nó đúng chổ . chứ không thể nào dump qua xe người ta được ... có nước người ta chữi mình chết .. Vân phải walk khá xa để dump nó đó .. nhưng vui 


hôm đó , Vân đem 2 cái shovel xuống , 1 cái là garden shovel , Vân nghĩ nếu có  gặp ice cứng , thì Vân lấy cái này đập nó  rồi mới xúc

1 cái là snow shovel bự , thì Vân dùng xúc

tại vì không gặp ice cứng , nên Vân dựng cái  garden shovel bên cạnh xe  ... cứ lầm lũi xúc 

tới lúc xúc xong , tới xe , thì cái shovel không cánh mà bay  Shy what the heck


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

ừ mà Vân nghĩ cũng nên thử ... cám ơn QM nha ... để Vân kiếm coi Canada có bán không ?? hình như là Vân chưa thấy qua nó ở đây  Shy


Vân thấy amazon có bán nè 


https://www.amazon.ca/Snowcaster-30SNC-36-Inch-Bi-Directional-Wheeled/dp/B008OHHVDA


hình như chỉ bán qua amazon thôi , chứ trong tiệm ở Canada thì không có bán món này


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 08:09 PM)tuyetvan Wrote: ủi thì đả , nhưng quan trọng the surface có smooth không ?? nếu smooth thì ok , chứ không smooth , Vân không biết nó có work không QM ??


Vân nghĩ xúc tuyết là 1 hình thức exercise .. Vân không xúc lúc đang snowing .. chờ ngưng snowing , Vân mới xúc 

mà mổi lần xúc 1 xuỗng xong , mình phải dump nó đúng chổ . chứ không thể nào dump qua xe người ta được ... có nước người ta chữi mình chết .. Vân phải walk khá xa để dump nó đó .. nhưng vui 


hôm đó , Vân đem 2 cái shovel xuống , 1 cái là garden shovel , Vân nghĩ nếu có  gặp ice cứng , thì Vân lấy cái này đập nó  rồi mới xúc

1 cái là snow shovel bự , thì Vân dùng xúc

tại vì không gặp ice cứng , nên Vân dựng cái  garden shovel bên cạnh xe  ... cứ lầm lũi xúc 

tới lúc xúc xong , tới xe , thì cái shovel không cánh mà bay  Shy what the heck

Becuoi Becuoi Becuoi Chắc có ai cần xài lúc đó mượn đỡ... ahahahahahahah

smooth chứ, em cũng đắn đo mãi em mới mua xài, ngẫm nghĩ 2, 3 năm trước mình cũng chai lỳ.. sài xẻng.. cái parking lot của em lớn lắm, xài xẻng chắc em sẽ xỉu mất... năm nay em thấy mình cũng biết ê ẩm mình mẩy rồi.. em cũng có snow blower mà em không có xài nên không biết xài.. eheheheheheeheheh..  Biggrin