VietBest
Mèo?… - Chuyện Cười Đủ Loại :) - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Truyện Cười (https://vietbestforum.com/forum-76.html)
+--- Thread: Mèo?… - Chuyện Cười Đủ Loại :) (/thread-11481.html)

Pages: 1 2 3


Mèo?… - Chuyện Cười Đủ Loại :) - Xí Xọn - 2018-12-30

LÊN THIÊN ĐƯỜNG SỚM HƠN

Một cặp vợ chồng già đã trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, họ ăn uống theo chế độ và tập thể dục thường xuyên. Không may hai cụ qua đời do một tai nạn xe buýt, họ lên thiên đàng và được Thánh Pierre đón tiếp nồng hậu. Thánh Pierre đưa hai người đi tham quan nhà bếp khổng lồ, hồ bơi, phòng tắm hơi, sân chơi golf... Lóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà, cụ ông hỏi Thánh Pierre:
- Chúng tôi có phải trả tiền các dịch vụ không?

- Thánh Pierre trả lời: Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà.
- Đến giờ ăn, Thánh Pierre đưa hai cụ đến bàn bày thức ăn linh đình. Cụ ông hỏi: Tất cả các món ăn này đều miễn phí à?
- Thánh Pierre trả lời: Tất nhiên.

- Chúng tôi có thể ăn tùy thích, không phải lo ngại dư mỡ, đường, cholesterol à?
- Không, tôi đã bảo là cụ đang ở trên thiên đàng mà. Cụ có thể ăn uống no say tùy thích mà không sợ bị béo phì, đái đường hay nhồi máu cơ tim...
- Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, quay sang bà vợ quát to: Tất cả do lỗi của bà! Nếu bà không ép tôi phải ăn uống kiêng cữ và tập thể dục, thì tôi đã lên đây sớm hơn 10 năm!


XX đang buồn ngủ quá chừng á. [Image: 6252.gif] Thấy mọi người lúc này nói nhiều về tôn giáo nên cũng kiếm đề tài về tôn giáo ra nói cho dzui.  Rollin

CCH


RE: Lên Thiên Đàng Sớm Hơn. - quexua - 2018-12-30

That's funny ...  :face-with-tears-of-joy4:


RE: Lên Thiên Đàng Sớm Hơn. - Xí Xọn - 2018-12-30

(2018-12-30, 11:34 PM)quexua Wrote: That's funny ...  :face-with-tears-of-joy4:

Dzị XX thêm một chuyện về Thiên Đường nữa nhe.  Rollin

THỜI ĐẠI INTERNET

Một cô gái đầm đìa nước mắt cầu nguyện: "Xin Thượng đế ban phước lành cho con", và bỗng nhiên, cô nghe tiếng vọng:

- Rất tiếc, Ngài vừa mới đi "chat" xong, nên chắc không nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Nhưng cứ yên tâm, cứ để địa chỉ lại, Ngài sẽ "mail" cho con lời ban phước. [Image: flower-pink-smiley-emoticon-animation.gif] Rollin



RE: Lên Thiên Đàng Sớm Hơn. - Xí Xọn - 2019-01-01

KHÔNG CÓ KẺ THÙ

Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thày hỏi, ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới.
- Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư?
- Tôi không có kẻ thù.
- Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?
- 90 tuổi.
- Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào.
- Ông lão cao giọng nói: Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi!  


Rollin [Image: 5626.gif]



RE: Lên Thiên Đàng Sớm Hơn. - Phương Vy - 2019-01-01

(2019-01-01, 06:47 PM)Xí Xọn Wrote:
KHÔNG CÓ KẺ THÙ

Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thày hỏi, ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới.
- Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư?
- Tôi không có kẻ thù.
- Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?
- 90 tuổi.
- Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào.
- Ông lão cao giọng nói: Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi!  


Rollin [Image: 5626.gif]

Rollin Rollin Rollin Ông cụ 90 tuổi bạo lực quá. Biggrin


RE: Lên Thiên Đàng Sớm Hơn. - Xí Xọn - 2019-01-10

(2019-01-01, 06:58 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin Rollin Ông cụ 90 tuổi bạo lực quá. Biggrin

Đúng là bạo lực thiệt há sis.  Rollin


RE: Lên Thiên Đàng Sớm Hơn. - Xí Xọn - 2019-01-10

KHÔNG CÓ TỘI GÌ CẢ


Trong lúc xin tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:

- Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.

- Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói: Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.

Rollin Rollin Rollin






RE: Lên Thiên Đàng Sớm Hơn. - Hai Lúa - 2019-01-10

(2019-01-10, 01:53 PM)Xí Xọn Wrote:
KHÔNG CÓ TỘI GÌ CẢ


Trong lúc xin tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:

- Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.

- Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói: Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.

Rollin Rollin Rollin




Xí Xọn,

You made me laughed so loud!  Thật đúng như trên...có vô số chị em phụ nữ cứ ngỡ mình đẹp, chứ không thật sự biết rằng đó là 1 sự ngộ nhận vô cùng tệ hại của họ.  Chỉ đến khi họ ngã sóng xoài trên đường đời, trong tình cảm, và cả trong hôn nhân cùng gia đình của họ... thì mới muộn màng nhận ra được họ chưa đủ để gọi là đẹp.

Nhiều khi mình nghe nhiều chị em buồn phiền thốt lên...là không hiểu vì sao bạn trai, người yêu, hoặc chồng của họ lẵng lặng chia tay họ mà không cho họ biết rõ lý do vì sao.

Thở dài....


RE: Lên Thiên Đàng Sớm Hơn. - Ech - 2019-01-10

[Image: The-only-lasting-beauty-is-the-beauty-of-the-heart.jpg]


CÓ GIỎI CŨNG KHÔNG THẮNG ĐƯỢC! - Xí Xọn - 2019-02-27

CÓ GIỎI CŨNG KHÔNG THẮNG ĐƯỢC!


 
Ngày tận thế, thiên đàng và địa ngục tranh chấp lãnh thổ trên mặt đất. Bên bàn đàm phán, Satan – đại diện địa ngục- đề nghị sẽ có một trận đá bóng để giải quyết vấn đề này. Trợ lýcủa Satan nói nhỏ:



- Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi tất cả các cầu thủ giỏi đã lên thiên đàng. 


- Đừng lo, ngươi không nhớ là tất cả các trọng tài đều đã xuống địa ngục sao?  [Image: msn-laughing-smiley-emoticon.gif]







RE: CÓ GIỎI CŨNG HỔNG THẮNG ĐƯỢC! - SugarBabe - 2019-02-27

Rollin Biggrin


RE: CÓ GIỎI CŨNG HỔNG THẮNG ĐƯỢC! - quexua - 2019-02-28

Có cái Chùa kia ở dưới quê rất nghèo, chùa đã bị dột nát trầm trọng và cần tiền tu sửa nhưng người dân vùng đó cũng nghèo không ai đóng góp giúp đỡ gì được.

Ông thầy phương trượng mới gom hết các đệ tử lại và nói, "hôm nay là ngày đặc biệt, đêm nay thầy cho tất cả các con được toàn quyền đi khắp làng trên xóm dưới kể cả các làng mạc xa gần, và lấy trộm bất cứ đồ gì quí giá nào của bá tánh mà các con thích rồi mang về đây. Thầy trò mình sẽ đem bán lấy tiền trùng tu chùa, và các con sẽ không bị mắc nghiệp quả hay tội lổi gì cả."

Thế là đêm đó các đệ tử túa ra đi khắp nơi gom góp đủ thứ đồ mang về, người nào cũng đổ từng bao bố các món đồ quí giá ra chánh loảng xoảng. Chỉ trừ có một anh đệ tử lù đù đứng tay không, cầm cái bao bố trống trơn không có đồ gì cả.

Sư trụ trì mới hỏi, .. "Tại sao con lại không có đồ gì mang về hết ? Đồ đâu rồi?"  

Anh đệ tử lù đù trả lời, "Dạ thưa thầy, con nghe lời thầy cũng lén vào nhà bá tánh phú hộ để lấy đồ, nhưng sao kỳ lạ, hể con cầm món đồ nào lên định lấy thì lại nghe có tiếng nói trong lòng bảo rằng, mày đừng lấy món này, nó không phải của mày, không được lấy. Cầm món kia lên thì con lại nhớ lời Phật dạy, đừng lấy những đồ không bố thí, tài sản mồ hôi nước mắt của người ta. Đó là tạo oán nghiệp. Rốt cuộc rồi con ráng làm giúp cho chùa mà cũng không lấy gì được đành phải về tay không."

Ông thầy phương trượng mới gọi tất cả các đệ tử lại và nói,  "Tất cả tụi bây hãy nghe đây, chúng bay hãy cuốn gói đi về nhà hết đi, tụi bây không tu hành gì được đâu. Chỉ có một cái thằng đệ tử lù khù này là có thể tu được, nên tao sẽ giữ nó ở lại chùa để tu thôi."  Lol Astonished-face4


RE: CÓ GIỎI CŨNG HỔNG THẮNG ĐƯỢC! - TeaOla - 2019-02-28

Lol Lol Biggrin


RE: CÓ GIỎI CŨNG HỔNG THẮNG ĐƯỢC! - quexua - 2019-03-07

Cháy mà không cháy ...

Có nhà kia ở VN bị cháy cái bóng đèn trên lầu thượng.

Nhưng cái cầu chì công tắc thì lại ở dưới tầng trệt. Chủ nhà không biết sửa

Hai anh thợ điện một ng nam một ng bắc được gọi đến để sửa cái đèn.

Anh ng bắc ở dưới lay hoay thay cầu chì, mới nói anh ng Nam đi lên lầu thượng ngó xem khi nào bóng đèn sáng lên thì cho biết.

Anh Bắc thay cầu chì xong bật công tắc lên và hỏi vọng lên trên lầu thượng:

-  sáng chưa ?

Anh Nam trả lời:

- Cháy rồi !

Thế là anh Bắc lại lay hoay tắt công tắc thay cầu chì xong bật lên và hỏi tiếp:

-  sáng chưa ?

Anh Nam trả lời:

- Cháy rồi !

Anh bắc lại thay cầu chì 5, 7 lần và hỏi tiếp, lần nào cũng câu trả lời, 

- Cháy rồi ... !

Anh bắc lấy làm lạ gãi đầu thắc mắc, cầu chì này sao lần nào thay xong cũng bị cháy? Hay là bị gì khác?

Thế là anh đi lên lầu thượng xem thì thấy cái bóng đèn đang sáng ngon lành, anh bắc mới hỏi anh nam ... 

"Bóng đèn đang sáng mà sao anh nói nó cháy rồi ...?"

Anh nam trả lời ..   " Thì tui nói cái dèn đã cháy lên rồi .. chứ đâu có nói nó bị tắt đâu?"


RE: CÓ GIỎI CŨNG HỔNG THẮNG ĐƯỢC! - Xí Xọn - 2019-03-09

(2019-03-07, 04:26 PM)quexua Wrote: Cháy mà không cháy ...

Có nhà kia ở VN bị cháy cái bóng đèn trên lầu thượng.

Nhưng cái cầu chì công tắc thì lại ở dưới tầng trệt. Chủ nhà không biết sửa

Hai anh thợ điện một ng nam một ng bắc được gọi đến để sửa cái đèn.

Anh ng bắc ở dưới lay hoay thay cầu chì, mới nói anh ng Nam đi lên lầu thượng ngó xem khi nào bóng đèn sáng lên thì cho biết.

Anh Bắc thay cầu chì xong bật công tắc lên và hỏi vọng lên trên lầu thượng:

-  sáng chưa ?

Anh Nam trả lời:

- Cháy rồi !

Thế là anh Bắc lại lay hoay tắt công tắc thay cầu chì xong bật lên và hỏi tiếp:

-  sáng chưa ?

Anh Nam trả lời:

- Cháy rồi !

Anh bắc lại thay cầu chì 5, 7 lần và hỏi tiếp, lần nào cũng câu trả lời, 

- Cháy rồi ... !

Anh bắc lấy làm lạ gãi đầu thắc mắc, cầu chì này sao lần nào thay xong cũng bị cháy? Hay là bị gì khác?

Thế là anh đi lên lầu thượng xem thì thấy cái bóng đèn đang sáng ngon lành, anh bắc mới hỏi anh nam ... 

"Bóng đèn đang sáng mà sao anh nói nó cháy rồi ...?"

Anh nam trả lời ..   " Thì tui nói cái dèn đã cháy lên rồi .. chứ đâu có nói nó bị tắt đâu?"

Rollin Rollin Rollin