VietBest
Gở rối tơ lòng thòng! - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Tâm Sự Tình Yêu / Tìm Bạn Bốn Phương (https://vietbestforum.com/forum-24.html)
+--- Thread: Gở rối tơ lòng thòng! (/thread-11007.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Mimo - 2018-12-11

(2018-12-11, 09:54 AM)BaEch Wrote: Coi tới coi lui, thấy phòng này coi bộ hợp phong thuỷ nhất nên tui xin mở hàng ở đây nhe. Giới thiệu chút. Già chát, dzợ con đùm đề, hơi dzê lộ, nóng lạnh hơi bất thường do tuổi già nhưng là người hiền lành :) Đang định mở văn phòng ở đây để vấn kế các ông bị vợ đì, hay các cô bị chồng ăn hiếp. Dĩ nhiên các cô độc thân cần vấn kế để dụ cái tên khờ khờ kia vào nhà thờ đeo nhẫn cưới thì tui cũng có vài kế xài được lắm. Xin cứ đặt câu hỏi/tâm sự ở đây và tui hứa sẽ trả lời/vấn kế trong thời gian ngắn nhất cho phép. Không trả lời qua PM nhe, tránh việc người ta bảo tui PM dụ gái vị thành niên :) 

XXX

BaEch có được mấy cô con gái, sẵn đó giới thiệu cho mấy anh single ở đây nha. Bảo đảm sẽ đươc mời ăn đám cưới Clap


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Ech - 2018-12-11

(2018-12-11, 12:30 PM)Mimo Wrote: BaEch có được mấy cô con gái, sẵn đó giới thiệu cho mấy anh single ở đây nha. Bảo đảm sẽ đươc mời ăn đám cưới Clap

ấy chà, có con gái cũng không dám giới thiệu cho người có nick vừa "mi" vừa "mò"!!!!!!!


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Phương Vy - 2018-12-11

(2018-12-11, 09:54 AM)BaEch Wrote: Coi tới coi lui, thấy phòng này coi bộ hợp phong thuỷ nhất nên tui xin mở hàng ở đây nhe. Giới thiệu chút. Già chát, dzợ con đùm đề, hơi dzê lộ, nóng lạnh hơi bất thường do tuổi già nhưng là người hiền lành :) Đang định mở văn phòng ở đây để vấn kế các ông bị vợ đì, hay các cô bị chồng ăn hiếp. Dĩ nhiên các cô độc thân cần vấn kế để dụ cái tên khờ khờ kia vào nhà thờ đeo nhẫn cưới thì tui cũng có vài kế xài được lắm. Xin cứ đặt câu hỏi/tâm sự ở đây và tui hứa sẽ trả lời/vấn kế trong thời gian ngắn nhất cho phép. Không trả lời qua PM nhe, tránh việc người ta bảo tui PM dụ gái vị thành niên :) 

XXX

Hello anh Ba Ếch! Tulip4

Cho Phương Vy chào làm quen với anh Ba Ếch nhé. Mục này bọn con gái tụi em thích lắm nè. Clap Please

Phương Vy chưa có tơ lòng để nhờ anh gỡ, chạy vô xin làm thư ký cho anh có được không ạ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thư ký này đi tu part time, trải qua rất nhiều intensive training, may mắn vượt qua các thử thách, nay đã đạt đến cảnh giới miễn nhiễm với tất cả các loại dê, làm việc tận tâm. À còn thêm vụ không ăn lương nữa, Phương Vy giống Mr. President Trump mờ ahihi. Biggrin

Ở VB có nhiều khách hàng dễ thương lắm anh Ba Ếch ạ. Chúc anh mở quán đắt hàng nhe. Tulip4


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Ech - 2018-12-11

Làm thư ký mà hông cho dzê thì cô em làm ơn xê ra chỗ khác cho anh nhờ tí nhe  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Phương Vy - 2018-12-11

(2018-12-11, 12:43 PM)BaEch Wrote: Làm thư ký mà hông cho dzê thì cô em làm ơn xê ra chỗ khác cho anh nhờ tí nhe  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Biggrin 

Vậy cho Phương Vy xin apply job bodyguard được không ạ? Tulip4


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Mimo - 2018-12-11

(2018-12-11, 12:35 PM)BaEch Wrote: ấy chà, có con gái cũng không dám giới thiệu cho người có nick vừa "mi" vừa "mò"!!!!!!!

Thầy bói chưa chi đoán trật lất, chưa hỏi thân chủ cách đọc tên mà đã bỏ dấu mò rồi...

Vậy Mm gọi BaEch là Bà Ệch nha... Wink


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Ech - 2018-12-11

dzị thân chủ mần ơn giới thiệu cách xưng hô đi nhe. Ái dà, chốn này cao cấp quá, toàn tên tây u, tui đâu có biết kiu. Còn mờ mờ muốn kiu tui là Bà Ệch cũng wéo cái cằm luôn, hông chừng còn phái phái nữa à nhe. 

Làm quen với các bạn nhe, chọc ghẹo nhau chút, mong không phiền!


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Mimo - 2018-12-11

(2018-12-11, 12:55 PM)BaEch Wrote: dzị thân chủ mần ơn giới thiệu cách xưng hô đi nhe. Ái dà, chốn này cao cấp quá, toàn tên tây u, tui đâu có biết kiu. Còn mờ mờ muốn kiu tui là Bà Ệch cũng wéo cái cằm luôn, hông chừng còn phái phái nữa à nhe. 

Làm quen với các bạn nhe, chọc ghẹo nhau chút, mong không phiền!

Hơi đâu mà buồn phiền anh EoEch ơi, í quên BaEch, mèn ơi tên của thầy Ba cũng khó đọc ghê, hay viết tắt là 3X nha... :full-moon-with-face4:

Chúc Thầy Ba buôn may bán đắt nha... Cheer  (trong đây có cái icon này hợp thôi...)


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Ech - 2018-12-11

Thú thiệt là tui hơi... đần.  Phải đợi đi vòng vòng VB, đọc vài chục cái posts mới biết thì ra Mimo là chị, không phải anh! Nhớ cái thuở xa xưa vào các phòng game Mỹ chơi, lấy nick là Bebu. Mỹ nó có biết là mình 'bự" đâu, cứ theo dê hoài, thiệt là rầu. Cuối cùng, đành phải láy một nick mỹ là "Jack" cho nó lành. Xin lỗi tui không biết Mimo nghĩa là gì nên không biết là trai hay gái, mong thông cảm nhe.  


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - dieuam - 2018-12-11

Nguời A hết duyên nợ với người B trong kiếp này rồi ( vì đã trả xong ) nhưng người A vì còn thương nên muốn bắt đầu với người B một tình duyên mới , trong khi người B đã muốn chấm dứt. Xin hỏi có cách nào không ?


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Ech - 2018-12-12

(2018-12-11, 11:31 PM)dieuam Wrote: Nguời A hết duyên nợ với người B trong kiếp này rồi ( vì đã trả xong ) nhưng người A vì còn thương nên muốn bắt đầu với người B một tình duyên mới , trong khi người B đã muốn chấm dứt. Xin hỏi có cách nào không ?

Tui là chiên da gở tơ lòng thòng mà bạ̣n làm như tui là thầy pháp không bằ̀ng  :thinking-face4:


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Ech - 2018-12-12

Cuối tuần có nói chuyện với người bạn. Hắn hỏi, nghe nói dạo này có nhiều người ghét anh X lắm phải hông? hmm, tui có biết gì đâu. Bản thân tui thì cứ coi anh X như thần tiên á. Có lần chị Z nói anh X cà giựt tui chưng hửng vì tui rất tin tưởng vào sự phán xét của chị Z cho nên cảm thấy kỳ lạ. Chuyện xa xưa thì có chị Y. Tui yêu mến chị Y và luôn bênh vực chị ấy. Có nhiều người bạn kể biết bao nhiêu chuyện xấu về chị ấy, tui nghe, cười xòa và bỏ ngoài tai. Vì tui nghĩ, tui hiểu chị ấy. Ý tui chỉ muốn nói là, thật sự chúng ta không thể nào hiểu rỏ được những người chung quanh chúng ta. Yêu ghét chẳng qua là do chúng ta dùng lăng kính nào để nhìn họ mà thôi. Khi họ càng không trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của chúng ta, ta càng có khuynh hướng dễ bao dung hơn. Yêu đây và ghét đó. Có lẽ là thần tượng một ngày rồi hôm sau thành tấm thãm cho ta chà chân. Cứ thở mà sống.


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Vâng - 2018-12-12

"cứ thở mà sống"

nhiều khi lổ mũi nó dị ứng với 1 cái mùi nào đó, làm sao thở?


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Ech - 2018-12-12

(2018-12-12, 10:06 AM)Vâng Wrote: nhiều khi lổ mũi nó dị ứng với 1 cái mùi nào đó, làm sao thở?

thế bạn ngưng thở mà vẫn sống được à?  :78:


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Vâng - 2018-12-12

(2018-12-12, 10:15 AM)BaEch Wrote: thế bạn ngưng thở mà vẫn sống được à?  :78:

Cái lổ mũi của tôi kỳ lắm. Dễ làm chronic headaches