VietBest
Gở rối tơ lòng thòng! - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Tâm Sự Tình Yêu / Tìm Bạn Bốn Phương (https://vietbestforum.com/forum-24.html)
+--- Thread: Gở rối tơ lòng thòng! (/thread-11007.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Ech - 2018-12-28

Thế là mùa giáng sinh này tui đã không hề đi lễ nào, thậm chí bỏ luôn lễ chủ nhật. Tui đổ lỗi rằng do mình ở một nơi bao phủ bằng những đồi tuyết phủ trắng xóa, xung quanh mình là những người không cùng tôn giáo và chiếc xe duy nhất có lại là chiếc xe mình không thể lái được. Rảnh rỗi và đọc khá nhiều các bài viết về tôn giáo trên VietBest. Tôn giáo dường như chưa bao giờ là cứu cánh trong cuộc sống của tui. Lúc nhỏ, tui rất thích khi mình là người công giáo, mặc dù chuyện trốn lễ chủ nhật xảy ra như cơm bửa. Thích, vì nó giúp tui làm quen với các cô nàng có đạo Chúa dễ dàng hơn! Khi đến Mỹ thì dĩ nhiên tui không còn bước chân vào nhà thờ nữa. Tuy vậy, tui vẫn tự nhận mình là người công giáo, và vẫn ráng giử 2 điều răn quan trọng "mến Chúa, yêu người". Trong cuộc sống, tui cho rằng mình là người sống đạo đức, gương mẫu, một công dân tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt, một ngừoi bạn tốt (có điều, lên net, hơi bậy bạ tí). Đuôi dài là thế, vậy mà cũng tiếp xúc được với rất nhiều ông cha. Phục nhất phải là mấy cha dòng Tên. Đa số là những người tài giỏi tuyệt vời, không hề có chút của cãi, tiền bạc làm ra đều chạy vào quỹ của nhà dòng; khác với các cha xứ được có tài sản riêng. Bạn bè là người công giáo cũng nhiều vô kễ, và dĩ nhiên, họ rất đau buồn về trường hợp của tui. Quả thật tui cãm thấy rất lạc lõng khi chan hòa cùng họ, đôi lúc như mình nói khác thứ tiếng. Họ cãm tạ Chúa luôn miệng, vui buồn, mất mát... gì cũng cám ơn Chúa. Tui ganh tị với niềm tin của họ. Họ sống có vẽ bình an và tin tưởng vào ngày sau. Đa số trong họ là những người mà tui cãm phục về cách sống và tư cách. Dĩ nhiên, ít nhiều cũng có những con sâu, những con người cuồng tín. Có chị, mở miệng là những lời đạo đức nhưng tính xấu không ai chịu nổi, ông chồng cũng phải cao bay xa chạy, con cái cũng dọn nhà bỏ đi khi đủ 18 tuổi. Có ông cha, làm chức cao là thế, lại độc tài, kiêu ngạo, chỉ làm theo ý mình, giáo dân xa lánh, việc làm thất bại, bề trên quở trách... Chúng ta là người, với những thói hư tật xấu. Cái tật xấu lớn nhất của tui là thích phán xét, dù mình chả là cái thá gì. Năm 2019 sắp đến, cuộc cách mạng tâm hồn của tui sẽ là bỏ cái tật xấu ấy đi. Được không nhỉ? thử xem!


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Phương Vy - 2018-12-28

(2018-12-28, 10:12 AM)BaEch Wrote: Năm 2019 sắp đến, cuộc cách mạng tâm hồn của tui sẽ là bỏ cái tật xấu ấy đi. Được không nhỉ? thử xem!

Hi anh BaEch! Tulip4 

PVy nghĩ anh sẽ làm được mà! Please

Cố lên cố lên. Please

Lúc nào anh phát hiện ra anh chuẩn bị phán xét ai, anh kêu "Jesus Jesus Jesus" là tự dưng anh sẽ quên ý định phán xét í ngay. Anh không cần có lòng tin với Chúa Jesus gì hết. Just call His Name.  Heavy-black-heart4

Còn lỡ như anh đã phán xét rồi thì ngay sau khi phán xét người ta mình so sánh mình liền. Xem mình có giống họ tí nào không. Từ từ anh sẽ bỏ được tật xấu này.

Anh cố gắng focus tập vậy chừng 21 ngày là anh sẽ thấy có kết quả ! Tulip4
PVy chúc cuộc cách mạng tâm hồn của anh trong năm 2019 sẽ thành công nhe! Cheer
Cheer


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - OneSunday - 2018-12-28

Tui thương hại nhất là mấy người lập đi lập lại Chúa không bao giờ rời bỏ người đâu. Nhưng nếu người không làm theo niềm tin tui là tui bỏ người liền. Dù người là chồng, vợ, hay con tui.  Còn bạn bè thì khỏi bàn đến.  Một ngày vui nha bác XXX.


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Ech - 2018-12-28

(2018-12-28, 03:10 PM)OneSunday Wrote: Tui thương hại nhất là mấy người lập đi lập lại Chúa không bao giờ rời bỏ người đâu. Nhưng nếu người không làm theo niềm tin tui là tui bỏ người liền. Dù người là chồng, vợ, hay con tui.  Còn bạn bè thì khỏi bàn đến.  Một ngày vui nha bác XXX.

Thằng con của tui tuyên bố là nó không tin Chúa, không tin Thượng Đế. Không biết làm sao hơn, tui bảo, ê, chừng nào 18 tuổi thì cu muốn làm gì cu làm, còn bây giờ, chịu khó đi nhà thờ với bố mầy đi nhé, vì bổn phận của bố mầy là dẫn dắt cu theo con đường này (mà ngay cả trong lòng của bố mầy cũng không mấy tin tưởng, chỉ làm không dàm nói với nó là "ba cũng vậy!"). Ôi, đúng là lòng thòng quá, rối rắm quá! Nhưng vẫn cám ơn OneSunday đã chúc 1 ngày vui. Cái nick của bạn có ý nghĩa gì không? tại sao là one sunday mà không phải saturday hay monday?


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - dieuam - 2018-12-28

(2018-12-28, 11:23 AM)Phương Vy Wrote: Hi anh BaEch! Tulip4 

PVy nghĩ anh sẽ làm được mà! Please

Cố lên cố lên. Please

Lúc nào anh phát hiện ra anh chuẩn bị phán xét ai, anh kêu "Jesus Jesus Jesus" là tự dưng anh sẽ quên ý định phán xét í ngay. Anh không cần có lòng tin với Chúa Jesus gì hết. Just call His Name.  Heavy-black-heart4

Còn lỡ như anh đã phán xét rồi thì ngay sau khi phán xét người ta mình so sánh mình liền. Xem mình có giống họ tí nào không. Từ từ anh sẽ bỏ được tật xấu này.

Anh cố gắng focus tập vậy chừng 21 ngày là anh sẽ thấy có kết quả ! Tulip4
PVy chúc cuộc cách mạng tâm hồn của anh trong năm 2019 sẽ thành công nhe! Cheer
Cheer



Cái chuyện không cần lòng tin just call His Name thấy có vẽ khá đấy. Không biết bạn Phương Vy biết việc này từ đâu. Kinh nghiệm hay người khác chỉ dẩn ?


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - OneSunday - 2018-12-28

Cái ý nghĩ ngày nào cũng là Sunday làm tui cảm thấy vui vui đó bác Ba.  Thành ra chọn cái tước hiệu này tui có một cái hy vọng được nghỉ mát dài dài, và cụng ly cụng bát với nhau mãi mãi. Nói về niềm tin, Theo tui nghĩ không ai giống ai.  Ngay cả anh chị em con cái sống chung trong gia đình lớn hay nhỏ.  Bố tui thường nhắc nhở anh chị em tui trước khi mình là Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, tổng thống, tỉnh trưởng, ...hay bất cứ cái gì, mình là con người có cha mẹ, anh chị em, chú bác, cạu mợ..... Có lẽ vì có ý nghĩ đó cho nên cuộc sống của tui lúc nào cũng trong ngày Chúa Nhật?


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Phương Vy - 2018-12-28

(2018-12-28, 04:13 PM)dieuam Wrote: Cái chuyện không cần lòng tin just call His Name thấy có vẽ khá đấy. Không biết bạn Phương Vy biết việc này từ đâu. Kinh nghiệm hay người khác chỉ dẩn ?

Hi DieuAm! Tulip4 DieuAm hỏi câu này thì PVy trả lời ở đây. Nếu DieuAm thích bàn chuyện này further, DieuAm mở thread ra rồi mình vào bàn luận. Ở đây là quán gỡ rối tơ lòng của anh BaEch mình nói chuyện về Chúa cũng hơi lạc đề đó. :full-moon-with-face4:

Trả lời cho câu hỏi của DieuAm thì việc không cần có lòng tin just call His Name là kinh nghiệm bản thân PVy và chính tai PVy nghe rất nhiều người kể lại. PVy cũng có khuyên mấy người bạn khi họ gặp trở ngại trong đời sống, có người làm theo và cũng work for them.

Thật ra PVy không suy nghĩ gì nhiều hết. Thấy mỗi khi gặp khó khăn trở ngại, suy nghĩ không thông suốt, lo lắng bất an, gọi tên Jesus thì dường như mọi thắc mắc đều được giải toả. Cheer


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - dieuam - 2018-12-28

(2018-12-28, 04:54 PM)Phương Vy Wrote: Hi DieuAm! Tulip4 DieuAm hỏi câu này thì PVy trả lời ở đây. Nếu DieuAm thích bàn chuyện này further, DieuAm mở thread ra rồi mình vào bàn luận. Ở đây là quán gỡ rối tơ lòng của anh BaEch mình nói chuyện về Chúa cũng hơi lạc đề đó. :full-moon-with-face4:

Trả lời cho câu hỏi của DieuAm thì việc không cần có lòng tin just call His Name là kinh nghiệm bản thân PVy và chính tai PVy nghe rất nhiều người kể lại. PVy cũng có khuyên mấy người bạn khi họ gặp trở ngại trong đời sống, có người làm theo và cũng work for them.

Thật ra PVy không suy nghĩ gì nhiều hết. Thấy mỗi khi gặp khó khăn trở ngại, suy nghĩ không thông suốt, lo lắng bất an, gọi tên Jesus thì dường như mọi thắc mắc đều được giải toả. Cheer


Phương Vy mỡ thread về chuyện này rồi mình bàn vì đây là câu chuyện lạ với những người không có đạo Chúa, với người có đạo Chúa cũng là một việc lạ.


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Phương Vy - 2018-12-28

(2018-12-28, 05:01 PM)dieuam Wrote: Phương Vy mỡ thread về chuyện này rồi mình bàn vì đây là câu chuyện lạ với những người không có đạo Chúa, với người có đạo Chúa cũng là một việc lạ.

Hi DieuAm! Tulip4 

PVy ít có khi mở thread lắm DieuAm ạ. DieuAm thông cảm cho PVy nhe. Ai hỏi, ai kêu, ai nhắc đến tên, nếu đang online PVy thấy thì PVy chạy vô trả lời ngay, chứ mở thread mới nhiều lúc PVy ngại ngại sao đó. Biggrin

Như anh TuyDuyen có nói bên thread của ảnh, ai muốn rao giảng Tin Lành cần phải có Ơn. PVy chỉ có ơn hát thôi DieuAm. Mở thread ra nói về Chúa mà không có Ơn có khi chân này đá chân kia ý chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - dieuam - 2018-12-28

(2018-12-28, 05:11 PM)Phương Vy Wrote: Hi DieuAm! Tulip4 

PVy ít có khi mở thread lắm DieuAm ạ. DieuAm thông cảm cho PVy nhe. Ai hỏi, ai kêu, ai nhắc đến tên, nếu đang online PVy thấy  thì PVy chạy vô trả lời ngay, chứ mở thread mới nhiều lúc PVy ngại ngại sao đó. Biggrin

Như anh TuyDuyen có nói bên thread của ảnh, ai muốn rao giảng Tin Lành cần phải có Ơn. PVy chỉ có ơn hát thôi DieuAm. Mở thread ra nói về Chúa mà không có Ơn có khi chân này đá chân kia ý chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Phương Vy mở thread để trả lời thắc mắc người khác chớ đâu ai nói Phương Vy phải giảng này nọ. Việc gì thấy đúng cứ làm. Khi PV chân này đá chân kia thì DA nhắc cho. DA bảo kê cho đạo Tin Lành trên net cả chục năm rồi mọi người đều biết, chẳng phải mới đây. Chả ai dám lộn xộn với DA ngay cả dân có máu mặt của Vietbest hay Vietfun.


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - tuyetvan - 2018-12-28

(2018-12-28, 05:01 PM)dieuam Wrote: Phương Vy mỡ thread về chuyện này rồi mình bàn vì đây là câu chuyện lạ với những người không có đạo Chúa, với người có đạo Chúa cũng là một việc lạ.

Yes việc lạ

Nói kiểu này nhắc tôi nhớ chuyện. . ông pope kêu vô thần không cần tin Chúa, sống tốt là lên thiên đàng

Phải công nhận DA rất là bén nhạy

Cho hun 1 cái 

:kiss:


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - tuyetvan - 2018-12-28

Vân thấy rất an tâm khi DA làm bà bầu cho PV.

DA vui tánh, thông minh ... Lâu lâu thì lên cơn 1 chút, nói bậy .. Nhưng Vân để ý thấy DA là người rất thông minh.

PV có bà bầu như DA là tốt đó 👍


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - dieuam - 2018-12-28

(2018-12-28, 06:04 PM)tuyetvan Wrote: Vân thấy rất an tâm khi DA làm bà bầu cho PV.

DA vui tánh, thông minh ... Lâu lâu thì lên cơn 1 chút, nói bậy .. Nhưng Vân để ý thấy DA là người rất thông minh.

PV có bà bầu như DA là tốt đó 👍



Diệu Âm không chấp các chuyện vặt vãnh vì nghĩ đó chỉ là những cảm xúc cá nhân, và phần nhiều cảm xúc đó không hợp ý Chúa nhưng người đó chẳng biết. Diệu Âm nhắc bạn Tuyết Vân ý Chúa, đó là: " Hoà bình dưới thế cho người thiện tâm ". Đây là điều lớn hơn mọi thứ, lớn hơn cả Chúa luôn chứ đừng nói tới những suy tưởng vụn vặt của con người. Nói ngắn vậy thôi , không muốn nói nhiều hơn vì sợ bị bạn dục vô đây một đống copy & paste đọc muốn xĩu.  Clap


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - Ech - 2018-12-28

(2018-12-28, 06:14 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm không chấp các chuyện vặt vãnh vì nghĩ đó chỉ là những cảm xúc cá nhân, và phần nhiều cảm xúc đó không hợp ý Chúa nhưng người đó chẳng biết. Diệu Âm nhắc bạn Tuyết Vân ý Chúa, đó là: " Hoà bình dưới thế cho người thiện tâm ". Đây là điều lớn hơn mọi thứ, lớn hơn cả Chúa luôn chứ đừng nói tới những suy tưởng vụn vặt của con người. Nói ngắn vậy thôi , không muốn nói nhiều hơn vì sợ bị bạn dục vô đây một đống copy & paste đọc muốn xĩu.  Clap

Sao nào, kễ chuyện Bò Tót lo việc Chúa được chưa nào?


RE: Gở rối tơ lòng thòng! - dieuam - 2018-12-28

(2018-12-28, 06:19 PM)BaEch Wrote: Sao nào, kễ chuyện Bò Tót lo việc Chúa được chưa nào?


Để vài hôm nửa đi cô gái  :dance: