Khi về già
#1
CN nói ra chuyện hơi buồn nhưng nó xảy ra hằng ngày trong nhà dưởng lão. 

Khi hoàn cảnh nào đó phải gởi cha mẹ vào thì đành chịu , mình tới thăm thường xuyên là ít ra mình mang niềm vui ch cha mẹ nào cũng mong muốn 

Y tá họ cũng làm việc quần quật cả ngày,  sáng nào khi lau mặt, tấm rửa  cũng bị các bác quýnh, đá, có khi chửi thô  tục ... , nhưng có cô / bác  vẫn vui vẻ dụ bác để buông tay ra để tiếp tục thay quần áo...

Mỗi lần bác nào không chịu ăn uống thì y tá bắt đầu lo.lo, tìm đủ thứ cách để giúp họ ăn uống trở lại  

Có nhiều bác đã mất trí nhớ thì vui buồn thất thường, thấy 2 nhóm rõ rệt, nhóm thì vô tư, hiền ,  vui cười, ca hát  tối ngày,  thích tham gia mọi dinh hoạt , còn nhóm kia thì ngược lại khóc lóc cả ngày, như cả cuộc đời thằm lặng chịu đựng , giờ trí nhớ không còn kèm lại được thì bao nhiêu chuyện buồn bả tung ra hằng ngày , nghe bác than, nước mắt cứ chảy ra 2 hàng, nói những lo lắng trong quá khứ, lo sợ đến la hét , đập bàn trong sự tức giận ... Hỏi chuyện gì đả xảy ra thì bác nói lung tung, ngơ ngáo lảm nhảm , thấy tội nghiệp cho bác ...

có nhóm dù bại liệt toàn thân nhưng trí còn minh mẫn, họ trả lời thích hoặc không mản nguyện bằng ánh mắt , đa số họ 2 tay chấp lại như đang âm thầm ngồi cầu nguyện.

Nghe nhiều người nói không hài lòng về cách làm việc của nhà dưởng lão, thì nên tìm nơi khác cho ba má nếu được, vì mình cũng có nghe các nhân viên than với nhau  , họ thích làm khu nào, sở nào. Làm chung nhóm nào V.v... Chỉ là không tiện nói ra cho mình biết thôi 

Nếu được anh chi đến thăm nên masage cho thân nhân, vì nằm hoặc ngồi cả ngày bị liệt càng liệt thêm, đụng chút là họ la hét, có những y tá họ muốn giúp nhưng không được phép vì không phải nhiệm vụ của họ
Be Vegan, make peace.
Reply
#2
ai rồi cũng tới .....
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#3
Chân Nguyệt:

Nhóm người vui vẻ hay nhóm người sợ hãi rồi cũng ra đi

Họ buồn bả, khóc lóc, hay vui đó cũng là cái nghiệp kiếp trước, mình không giúp gì được

Chỉ mong họ bình tâm, nghe thêm kinh kệ, để lòng thanh thản

DF cũng đã tập nghe, chuẩn bị hành trang cho tuổi già  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#4
Anh Cso Thăng , chị hoa sa mạc , ai cũng nói chỉ lo là lo lúc về già , thấy họ nói đúng
Reply
#5
(2018-06-27, 04:43 PM)Chân Nguyệt Wrote: Anh Cso Thăng , chị hoa sa mạc , ai cũng nói chỉ lo là lo lúc về già , thấy họ nói đúng

Cho DF hỏi, tiện thì trả lời không thì thôi nghe CN  Cheer

sis làm ở đâu mà hay gặp người già ?
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#6
(2018-06-27, 03:55 PM)Chân Nguyệt Wrote: CN nói ra chuyện hơi buồn nhưng nó xảy ra hằng ngày trong nhà dưởng lão. 

Khi hoàn cảnh nào đó phải gởi cha mẹ vào thì đành chịu , mình tới thăm thường xuyên là ít ra mình mang niềm vui ch cha mẹ nào cũng mong muốn 

Y tá họ cũng làm việc quần quật cả ngày,  sáng nào khi lau mặt, tấm rửa  cũng bị các bác quýnh, đá, có khi chửi thô  tục ... , nhưng có cô / bác  vẫn vui vẻ dụ bác để buông tay ra để tiếp tục thay quần áo...

Mỗi lần bác nào không chịu ăn uống thì y tá bắt đầu lo.lo, tìm đủ thứ cách để giúp họ ăn uống trở lại  

Có nhiều bác đã mất trí nhớ thì vui buồn thất thường, thấy 2 nhóm rõ rệt, nhóm thì vô tư, hiền ,  vui cười, ca hát  tối ngày,  thích tham gia mọi dinh hoạt , còn nhóm kia thì ngược lại khóc lóc cả ngày, như cả cuộc đời thằm lặng chịu đựng , giờ trí nhớ không còn kèm lại được thì bao nhiêu chuyện buồn bả tung ra hằng ngày , nghe bác than, nước mắt cứ chảy ra 2 hàng, nói những lo lắng trong quá khứ, lo sợ đến la hét , đập bàn trong sự tức giận ... Hỏi chuyện gì đả xảy ra thì bác nói lung tung, ngơ ngáo lảm nhảm , thấy tội nghiệp cho bác ...

có nhóm dù bại liệt toàn thân nhưng trí còn minh mẫn, họ trả lời thích hoặc không mản nguyện bằng ánh mắt , đa số họ 2 tay chấp lại như đang âm thầm ngồi cầu nguyện.

Nghe nhiều người nói không hài lòng về cách làm việc của nhà dưởng lão, thì nên tìm nơi khác cho ba má nếu được, vì mình cũng có nghe các nhân viên than với nhau  , họ thích làm khu nào, sở nào. Làm chung nhóm nào V.v... Chỉ là không tiện nói ra cho mình biết thôi 

Nếu được anh chi đến thăm nên masage cho thân nhân, vì nằm hoặc ngồi cả ngày bị liệt càng liệt thêm, đụng chút là họ la hét, có những y tá họ muốn giúp nhưng không được phép vì không phải nhiệm vụ của họ



CN va Ace oi 


Ody moi co 42 tuoi ma da co Tinh trang nhu CN noi nhu nguoi gia roi ... anh chi em chung ta di Chủrch ỏ Temple ... Cau Nguyen ... DCT kinh to conquer satan ... devil ... demon ảound us .... I don’t care what others say about me and I keep it real by praying ... reading the Bible ... gông to chủrch weekly
Reply
#7
Mới nghe một cậu thấy tức cười, đại khái là như vầy  
Đừng lo nhiều một khi thời gian đến thì mình phải đi , cho dù bạn đang trong dự buổi hợp quan trọng cũng phải đi về thiên đàng thôi hehehe
Reply
#8
(2018-06-27, 04:53 PM)Odysseusa Wrote: CN va Ace oi 


Ody moi co 42 tuoi ma da co Tinh trang nhu CN noi nhu nguoi gia roi ... anh chi em chung ta di Chủrch ỏ Temple ... Cau Nguyen ... DCT kinh to conquer satan ... devil ... demon ảound us .... I don’t care what others say about me and I keep it real by praying ... reading the Bible ... gông to chủrch weekly

Ody theo CN được biết những người tu hành họ bị khảo đảo không ngừng, mỗi người có bài học khác nhau
Reply
#9
[Image: BC66_ABB6_DEC8_4821_96_EA_F133_D6_A49_BE4.jpg]

[Image: 104_E6_BED_5806_4220_AE02_B073_C836_F8_FC.jpg]
Reply
#10
(2018-06-27, 05:13 PM)Chân Nguyệt Wrote: Ody theo CN được biết những người tu hành họ bị khảo đảo không ngừng, mỗi người có bài học khác nhau

Cam on su cam thong cua ban
Reply
#11
(2018-06-27, 04:48 PM)DesertFlower Wrote: Cho DF hỏi, tiện thì trả lời không thì thôi nghe CN  Cheer

sis làm ở đâu mà hay gặp người già ?

Tưởng hỏi gì khó khó ai dè hỏi câu này 

Thì vô nhà dưởng lão lớn như nhà thương  thăm thân nhân thấy mấy cảnh này thường xuyên làm mình ảo não phần nào 

Sẳn đây kể chuyện này luôn. Hôm nay có nhóm teeners được mời vô hướng dẫn các bác deco cupcake , sau đó các bác ăn cupcakes và uống trà thì các bé biểu diễn nhảy hip hop và mấy kiểu khác mặc dù nhảy kg đồng đều, giúp được bầu không khí vui hẳn lên ... Xong phụ y tá đẩy các bác về phòng, coi bộ mấy bé thích làm mấy chuyện này
Reply
#12
(2018-06-27, 05:15 PM)Odysseusa Wrote: Cam on su cam thong cua ban

Không có chi Ody. 

Có người cũng trải qua như Ody. Rất thành tâm, lúc nào cũng cầu nguyện, họ cũng biết bị kẹt mà không biết kiếm  ai hỏi , sau này có người nói với y như vầy tối ngày cầu nguyện hoài , trời Phật cũng không muốn nghe , sau này y hiểu được nên vừa cầu nguyện vừa thực hành , thấy y thay đổi nhiều, tiến bộ

Còn trường hợp của Ody thì không biết bị kẹt chỗ nào / phải học bài gì,  cần phải uống thuốc / giải pháp nào ,  CN không biết.
Reply
#13
(2018-06-27, 05:33 PM)Chân Nguyệt Wrote: Không có chi Ody. 

Có người cũng trải qua như Ody. Rất thành tâm, lúc nào cũng cầu nguyện, họ cũng biết bị kẹt mà không biết kiếm  ai hỏi , sau này có người nói với y như vầy tối ngày cầu nguyện hoài , trời Phật cũng không muốn nghe , sau này y hiểu được nên vừa cầu nguyện vừa thực hành , thấy y thay đổi nhiều, tiến bộ

Còn trường hợp của Ody thì không biết bị kẹt chỗ nào / phải học bài gì,  cần phải uống thuốc / giải pháp nào ,  CN không biết.

Cam on CN nha :)
Reply
#14
Hmm....   Hồi còn trẻ khoảng vài chục năm trước...   Ngáp cũng hay cùng những người trẻ khác vào mùa Giáng Sinh cũng vào ca hát trong những viện dưỡng lão...   Cho nên cũng biết chút đỉnh...    Sau này Bố của Ngáp cũng vào chỗ dành riêng cho người bị bịnh để có BS, y tá theo dõi 7 ngày và 24 giờ.....    Thấy họ làm việc cũng cự....   nhưng trên môi họ vẫn nở 1 nụ cười...  tuy có lúc cười giả dối...  nhưng họ không muốn người già, người bịnh thấy...  

Những người này rất đáng khâm phục...   Cho nên..  mai mốt về già... ý lộn...  đã già rồi mà...   tới lúc Ông/Bà Trời gọi.... thì sẽ mạnh dạng mà "dạ có con" ....   tuy rằng tên đó không phải là tên mình....  để tránh cái tình trạng phải vào bịnh dưỡng lão, dưỡng bịnh....   mà ở....   Until then...   Good Luck... 

Ps...   Bây giờ còn ham vui cho nên...  không nên đứng vào hàng để được gọi tên...   :chay: :chay: ...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#15
Khi về già ... Tôi sẽ khăn gói qủa mướp về Vietnam cưới một cô vợ trẻ. Ôi, đời về già sao mà đẹp qúa.
Reply