Good Saturday em Lan aka bà nội TTTT 😁
#16
(2022-11-06, 04:53 AM)dzuicuoi Wrote: Chắc là đúng như Ech nói, nhờ anh Phai hết mê trai, xoay qua mê cái Lan nên bông đẹp dị á SB  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Kaos-1 Becuoi

Chắc Ếch giận tui vì tưởng tui mê Ếch nên nói lẫy đó, chứ nếu tôi có mê trai thì mê chimdodo có lý hơn  Lol .

Ừa chắc tui mê Lan nên trồng lan, lan ra bông đẹp. Chỉ tiếc mấy kiếp trước tôi không chăm chỉ tu hành nên có một loài hoa muốn trồng mà lỡ tầu rồi.

Giờ tôi nhất quyết tu tâm dưỡng tánh để kiếp sau tôi cặm cụi trồng loài hoa này:

[Image: red-rose-meaning.jpg]

Rollin
Reply
#17
Rollin

Trồng hoa này trúng tùm lum tà la nha anh  Rollin
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#18
(2022-11-06, 12:55 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Rollin

Trồng hoa này trúng tùm lum tà la nha anh  Rollin

Ừa heng, em nhắc anh mới nhớ nhưng thôi kệ đi nhất định phải tu, trúng đâu cũng là đại phước mà  Tulip4 Heavy-black-heart4 Lol .
Reply
#19
(2022-11-06, 12:58 PM)phai Wrote: Ừa heng, em nhắc anh mới nhớ nhưng thôi kệ đi nhất định phải tu, trúng đâu cũng là đại phước mà  Tulip4 Heavy-black-heart4 Lol .

Em thì tu, để không làm người nữa. Làm con mèo xù xù, mắt xanh biếc, khi đói bụng xin ăn thì cạ cạ nịnh nọt, cho ăn no, ngoay ngoảy bỏ đi. 

😺😸💯💯👍👍
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#20
(2022-11-06, 01:09 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em thì tu, để không làm người nữa. Làm con mèo xù xù, mắt xanh biếc, khi đói bụng xin ăn thì cạ cạ nịnh nọt, cho ăn no, ngoay ngoảy bỏ đi. 

😺😸💯💯👍👍

Uổng vậy, nhưng tu làm mèo cũng phải tu cho khéo đó, mèo sinh lầm chỗ bị bắt làm thịt chứ không phải chỗ nào cũng nhõng nhẽo được đâu.

Làm người vẫn hay hơn em ơi.
Reply
#21
(2022-11-06, 01:22 PM)phai Wrote: Uổng vậy, nhưng tu làm mèo cũng phải tu cho khéo đó, mèo sinh lầm chỗ bị bắt làm thịt chứ không phải chỗ nào cũng nhõng nhẽo được đâu.

Làm người vẫn hay hơn em ơi.

Không làm con mèo thì em làm cái cây gì đó thiệt khó trồng  Rollin

Làm người mệt mỏi quá rồi, em không còn muốn mệt mỏi nữa   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#22
(2022-11-06, 01:31 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Không làm con mèo thì em làm cái cây gì đó thiệt khó trồng  Rollin

Làm người mệt mỏi quá rồi, em không còn muốn mệt mỏi nữa   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị sẽ xin làm tiên đẹp Rolling-on-the-floor-laughing4
Chị đang coi phim ma xã hội phong thần, cây, đá, búp bê, tu nhiều năm có thể biến hóa đủ kiểu, có lý nhe MYT Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#23
(2022-11-06, 01:31 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Không làm con mèo thì em làm cái cây gì đó thiệt khó trồng  Rollin

Làm người mệt mỏi quá rồi, em không còn muốn mệt mỏi nữa   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em nói đúng, làm người cũng mệt mỏi thật chứ.


Làm tiên thì sao nhỉ, không cần phải ăn uống, không cần phải lo toan nhà cửa muốn ngủ cứ bay lên ngọn cây nào đó cho gió đòng đưa giấc ngủ nghe cũng hấp dẫn đó. Nhưng khi tiên muốn yêu thì sao ta gặp em/anh đó rồi đem lòng mê đắm liềm chúm môi thổi phù phù một cái đối tượng ngửi thấy mùi thơm của hơi thở mình cái mê mẩn mất hồn đi theo. Đó là tiên yêu người, còn tiên yêu tiên thì sao lỡ tên tiên mình yêu có tiên pháp cao hơn mình thổi phù phù nó cũng trơ ra như gỗ đá không xi nhê. Rồi cái đứa tiên mình không thích nhưng nó có nội công tiên cao hơn nó thổi một cái làm mình mê mẩn rồi trao cả thân tiên cho nó thì cũng kẹt cả một kiếp tiên đấy chứ  Lol .
Reply
#24
Thầy cưng thì muốn làm chủ vườn hoa, chị Sầu làm tiên, nàng M thương làm con mèo.  Trò gãi đầu bứt tóc nãy giờ kg biết kiếp sau làm gì thôi thì làm hạt bụi, ghét ai thì bay vào mắt người đó cho họ bị khó chịu chơi, thương ai thì bám lên người người đó để lúc nào cũng dính với người ta kg xa rời.  Hahaha… Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#25
(2022-11-06, 01:37 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị sẽ xin làm tiên đẹp  Rolling-on-the-floor-laughing4
Chị đang coi phim ma xã hội phong thần, cây, đá, búp bê, tu nhiều năm có thể biến hóa đủ kiểu, có lý nhe MYT  Rollin

Ui, làm tiên cũng phải đấu đá nhau, lịch kiếp, rồi bị sét đánh tá lả khi thăng hạng tiên nữa á chị. Còn tiên chức nhỏ nhỏ bị thượng tiên đì sói trán. 

Sao em biết vậy không? do em từng làm tiên á, giờ xuống trần gian lịch kiếp á chị  Rollin

Quote:Em nói đúng, làm người cũng mệt mỏi thật chứ.


Làm tiên thì sao nhỉ, không cần phải ăn uống, không cần phải lo toan nhà cửa muốn ngủ cứ bay lên ngọn cây nào đó cho gió đòng đưa giấc ngủ nghe cũng hấp dẫn đó. Nhưng khi tiên muốn yêu thì sao ta gặp em/anh đó rồi đem lòng mê đắm liềm chúm môi thổi phù phù một cái đối tượng ngửi thấy mùi thơm của hơi thở mình cái mê mẩn mất hồn đi theo. Đó là tiên yêu người, còn tiên yêu tiên thì sao lỡ tên tiên mình yêu có tiên pháp cao hơn mình thổi phù phù nó cũng trơ ra như gỗ đá không xi nhê. Rồi cái đứa tiên mình không thích nhưng nó có nội công tiên cao hơn nó thổi một cái làm mình mê mẩn rồi trao cả thân tiên cho nó thì cũng kẹt cả một kiếp tiên đấy chứ  [Image: lol.gif] .


Anh nói đúng nè, anh cũng ở trển xuống, phải không? 

Clap
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#26
(2022-11-05, 08:01 AM)phai Wrote: Tặng em.

[Image: h0dqTD3.jpg]

Green thumb của thầy cưng. Wowww… kệ hoa đẹp ơi là ơi. 😍😍😍😍
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#27
(2022-11-06, 02:11 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Ui, làm tiên cũng phải đấu đá nhau, lịch kiếp, rồi bị sét đánh tá lả khi thăng hạng tiên nữa á chị. Còn tiên chức nhỏ nhỏ bị thượng tiên đì sói trán. 

Sao em biết vậy không? do em từng làm tiên á, giờ xuống trần gian lịch kiếp á chị  Rollin



Anh nói đúng nè, anh cũng ở trển xuống, phải không? 

Clap

Sao em biết hay vậy, hồi đó anh là "Độc Phong Tiên Quân" một thời lừng lẫy chốn tiên cung nhưng sau đó bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian chỉ vì cái tội ... thổi phù phù nhiều quá  Rollin  .
Reply
#28
(2022-11-06, 02:15 PM)phai Wrote: Sao em biết hay vậy, hồi đó anh là "Độc Phong Tiên Quân" một thời lừng lẫy chốn tiên cung nhưng sau đó bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian chỉ vì cái tội ... thổi phù phù nhiều quá  Rollin  .

(2022-11-06, 02:11 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Ui, làm tiên cũng phải đấu đá nhau, lịch kiếp, rồi bị sét đánh tá lả khi thăng hạng tiên nữa á chị. Còn tiên chức nhỏ nhỏ bị thượng tiên đì sói trán. 

Sao em biết vậy không? do em từng làm tiên á, giờ xuống trần gian lịch kiếp á chị  Rollin


Thì ra VB này toàn là Tiên hoá kiếp, thất lể, thất lể Rolling-on-the-floor-laughing4


(2022-11-06, 02:11 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Thầy cưng thì muốn làm chủ vườn hoa, chị Sầu làm tiên, nàng M thương làm con mèo.  Trò gãi đầu bứt tóc nãy giờ kg biết kiếp sau làm gì thôi thì làm hạt bụi, ghét ai thì bay vào mắt người đó cho họ bị khó chịu chơi, thương ai thì bám lên người người đó để lúc nào cũng dính với người ta kg xa rời.  Hahaha… Lol

Thông minh Ok-sign-smiley-emoticon một ngày ghét thương trộn lẫn thì người nào đó khốn khổ Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#29
(2022-11-06, 02:13 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Green thumb của thầy cưng.  Wowww… kệ hoa đẹp ơi là ơi.  😍😍😍😍

Cảm ơn trò cưng, kệ hoa là nhờ cư dân VB khuyến khích mới dám mua.
Giờ khoe ở đâu ai cũng khen đẹp hihi.
Reply
#30
(2022-11-06, 12:45 PM)phai Wrote: Chắc Ếch giận tui vì tưởng tui mê Ếch nên nói lẫy đó, chứ nếu tôi có mê trai thì mê chimdodo có lý hơn  Lol .

Ừa chắc tui mê Lan nên trồng lan, lan ra bông đẹp. Chỉ tiếc mấy kiếp trước tôi không chăm chỉ tu hành nên có một loài hoa muốn trồng mà lỡ tầu rồi.

Giờ tôi nhất quyết tu tâm dưỡng tánh để kiếp sau tôi cặm cụi trồng loài hoa này:

[Image: red-rose-meaning.jpg]

Rollin

Có hình chimdodo ko? Post lên tui mới tin à  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Happy-smiley-emoticon
PS: chúc Phai trồng loài hoa ấy nở nhiều bông  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Kaos-1 Becuoi
Reply